Thảm án ở Ba Đồn

Thứ năm, 15/10/2015 11:41

* Hung thủ sát hại mẹ, vợ, con rồi tự sát    

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 14-10, thêm một vụ thảm án nữa xảy ra tại tổ dân phố 4, P.Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khiến dư luận bàng hoàng sửng sốt. Thương tâm hơn, người gây án và các nạn nhân đều là người thân trong gia đình, khiến  2 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm tại hiện trường.

Hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần

Khoảng 1 giờ sáng ngày 14-10, người dân ở tổ dân phố 4, P.Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang chìm trong giấc ngủ sâu thì toan giật thót mình khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ gia đình anh Nguyễn Công Hoàn (1976). Nhanh chóng chạy đến hiện trường, mọi người kinh hoàng khi phát hiện anh Hoàn nằm gục chết trên vũng máu với nhiều vết thương ở bụng. Cạnh đó là chị Lâm Thị Tý (1979- vợ Hoàn), bà Lâm Thị Ninh (1933- mẹ ruột Hoàn) và cháu Nguyễn Hoài Nam (2003 – con trai đầu của Hoàn) cũng đang quằn quại với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay lập tức, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Ninh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Hai bệnh nhân là chị Tý và cháu Nam cũng đã được chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CATX Ba Đồn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chức năng tới cùng phối hợp làm rõ.  Sáng cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người biết việc, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình đã bàn giao thi thể anh Hoàn và bà Ninh cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tìm hiểu tại địa phương được biết, vợ chồng Hoàn đã có với nhau 2 đứa con trai. Cả gia đình sống chung với mẹ đẻ. Hoàn vốn không có nghề nghiệp ổn định, thi thoảng đi làm phụ hồ cho các chủ thầu xây dựng trên địa bàn để kiếm đồng ra đồng vào.

Một cụ bà sống gần nhà các nạn nhân cho biết: “Tính thằng Hoàn nó ương ương dở dở lâu rồi. Bình thường không uống rượu bia gì thì Hoàn cũng hiền lành, nhưng mỗi khi say nó hay quậy phá lắm, nên cả xóm ai cũng dè chừng. Trước đây, có lần nhậu say, Hoàn cũng lớn tiếng đòi giết mẹ, giết vợ con rồi. Không ngờ, lần này nó làm thật”.

Theo một điều tra viên CATX Ba Đồn cho biết, Nguyễn Công Hoàn có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Chị Tý đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Lời kể của nạn nhân

Cuối giờ chiều 14-10, ngay sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, P.V đã vào Khoa Hồi sức sau mổ của BVT.Ư Huế để gặp chị Lâm Thị Tý. Theo các bác sĩ, chị Tý bị đâm nhiều nhát, vết nặng nhất là ở vùng ngực và bị tràn dịch màng phổi, hiện sức khỏe của bệnh nhân này đang diễn biến phức tạp. Cố gắng trò chuyện với chúng tôi, chị luôn miệng hỏi đến sức khỏe của người con trai Hoài Nam.

Nằm trên giường bệnh, chị Tý vẫn chưa khỏi hãi hùng khi nghĩ đến cảnh người chồng của mình cầm dao bấm đâm tới tấp nhiều người trong gia đình. Theo lời kể của chị Tý, tối 13- 10, nhà chị có ông dượng đến thăm. Sau khi ông dượng ra về, thì cả nhà đi ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, khi chị và 2 con trai đang nằm trên giường thì thấy bên ngoài điện vẫn bật sáng. Nhìn ra thì Hoàn  quần áo tươm tất như chuẩn bị đi đâu đó. Chị cất lời hỏi: “Khuya rồi còn đi đâu”? Hoàn đáp: “Thấy tui mặc đồ có đẹp không. Đi mua lon nước ngọt uống”. Một lúc sau, Hoàn không đi nữa mà sai con trai của mình đi mua. Vì đã quá khuya nên con trai không chịu đi.

Sau khi hai người con của mình từ chối đi mua anh Hoàn liền lấy dao đâm tới tấp vào chị Tý. Vì bị đâm quá bất ngờ nên chị Tý đã chạy ra ngoài đường để kêu cứu. Thấy con trai của mình đâm vợ nên bà Lâm Thị Ninh chạy ra can ngăn, cũng bị Hoàn dùng dao đâm vào vùng ngực, cổ và lưng khiến bà Ninh chết tại chỗ. Cùng lúc đó thấy bố của mình dùng dao đâm mẹ và bà nội nên em Nam đã lao ra cản bố mình lại, không ngờ cũng bị bố đâm nhiều nhát. “Trước khi tui ngất đi, thì cũng là lúc thấy anh Hoàn dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực rồi nằm gục xuống nền nhà”.

Cũng tại Bệnh viện T.Ư Huế, nạn nhân Nguyễn Hoài Nam vẫn đang được các y, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Một người thân đang chăm sóc Nam cho biết, Nam bị đâm rất nhiều nhát, trong đó có 1 nhát đâm rất nặng vào thành ổ bụng, mất rất nhiều máu, sức khỏe cháu rất yếu.

X.Sơn- H.Lan- D.Ngọc